Chương bảy



Tớ và Triết ở bên nhau rồi. Người mình thích cũng thích mình đã là một loại may mắn hiếm có. Chàng trai của tớ còn là một người con trai tinh tế và ấm áp, điều này càng may mắn biết bao. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi ở bên nhau, chúng tớ trò chuyện thường xuyên hơn nhưng vẫn giữ thói quen viết thư cho nhau qua gmail mỗi ngày  như trước. Tớ và cậu ấy đều xem việc viết thư là một trong những cách lưu giữ những kỉ niệm đáng trân trọng này, có những lời quan trọng đến mức cần những lá thư lưu giữ lại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chúng tớ trở thành người yêu của nhau, ngay ngày hôm sau đã thông báo chuyện này với nhóm bạn thân của đôi bên. Yêu nhau là chuyện của hai người, mọi quyết định đều cần sự đồng ý của cả hai. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bây giờ chúng tớ chưa thể công khai cho cả thế giới biết tớ và cậu ấy bên nhau, nhưng ít nhất sẽ để đối phương bước vào thế giới của mình. Đây là cảm giác an toàn mà một mối quan hệ lành mạnh nên có.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mỗi sáng chúng tớ sẽ gặp nhau ở cổng trường, Triết lo tớ bỏ bữa nên đã mua sẵn bữa sáng để đưa cho tớ. Giờ ra chơi, cậu ấy vờ như vô tình đi ngang qua lớp tớ. Những lần ánh mắt chạm nhau, ánh mắt cậu ấy nhìn tớ tràn ngập ý cười làm tâm trạng của tớ cũng vui lây. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngày nào tan học sớm, Triết dẫn tớ đi ăn, uống gì đó rồi mới đưa tớ về. Xe tớ đi phía trước, xe cậu ấy chạy phía sau, khi đưa tớ về gần đến nhà, cậu ấy dừng lại nhìn đến khi tớ vào đến cổng nhà mới quay xe đi về. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ cảm thấy rất hạnh phúc, một loại hạnh phúc không cần khoe khoang cũng không sợ mất đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dĩ nhiên là yêu nhau trong thầm lặng như vậy sẽ thường xảy ra những tình huống khiến chúng tớ dở khóc dở cười. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hôm trước, tụi tớ chuẩn bị ra khỏi quán mì cay thì gặp thầy chủ nhiệm của Triết và cô chủ nhiệm của tớ đang đi vào. Hai đứa lúng túng buông tay nhau ra, Triết ra khỏi quán trước, lát tớ mới ra sau. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những trường hợp bắt gặp người quen như vậy không hề hiếm. Ban đầu chúng tớ còn hồi hộp, đến sau này thì thành quá quen thuộc, quá bình thường. Chúng tớ đều lớn lên ở đây, gia đình đã định cư ở đây lâu năm, vì thế mà bạn bè và người quen không hề ít. Nếu không đi chơi quá xa nhà thì chuyện gặp được người quen là chuyện bình thường. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ và Triết nói rất rõ ràng với nhau, tình yêu này chưa công khai với phụ huynh và thầy cô nhưng không chối bỏ trước mặt bạn bè. Thời gian lâu dần, từ cử chỉ và hành động, tới cả bạn cùng lớp cũng phát giác ra mối quan hệ của chúng tớ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mỗi khi bạn bè hỏi tới, tớ đều sẵn sàng gật đầu trả lời: ‘’Đúng rồi đó, Triết là người yêu của tớ!’’ 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thời gian đầu khi biết truyện mọi người còn trêu trọc chúng tớ, sau này việc Triết mua đồ ăn mang đến lớp cho tớ, việc tớ đứng bên cạnh cậu ấy, việc cậu ấy lén đưa nước cho tớ vào tiết thể dục đều trở thành điều hiển nhiên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người bạn thân từ bé của tớ sau thời gian dài không gặp, đã nói thế này: ‘’Yêu vào rồi cục cưng nhà mình nhìn khác hẳn.’’ 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ nghe mà bật cười đánh vào tay bạn ấy một cái thật nhẹ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dĩ nhiên là đùa thì tớ cũng không nỡ mạnh tay với bạn ấy. Bởi vì hơn ai hết tớ biết bạn ấy vừa trải qua nỗi đau về thể xác và tâm lý rất lớn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhà tớ và nhà Ý ở gần nhau, như một điều hiển nhiên, chúng tớ cùng đi mẫu giáo, cùng vào lớp một, đến cấp hai mới tách ra học khác lớp nhưng vẫn cùng trường, đến cấp ba vẫn học cùng nhau. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có thể nói là lớn lên bên nhau từ nhỏ đến lớn, cái tên Trần Nhã Uyên và Lê Giai Ý đã đồng hành cùng nhau từ rất lâu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vì vậy mà Trần Nhã Uyên đã chứng kiến một Lê Giai Ý từ cô gái hướng ngoại tự tin trở nên hướng nội ít nói mà không thể làm gì. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bạn của tớ nên là viên ngọc tỏa sáng cho người người ngưỡng mộ chứ không nên vì ánh mắt người đời mà che giấu đi hào quang của mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bạn ấy có một làn da trắng đến phát sáng, một ánh mắt biết nói, một thân hình không khác gì giá treo đồ sống, một mái tóc vừa đẹp vừa dài. Tất cả đều đáng để bạn ấy tự tin vào chính mình, nhưng những nốt mụn xuất hiện trong sáu năm qua đã kéo cậu ấy đến vực sâu không đấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mụn tuổi dậy thì là một loại sinh lý chứ không phải bệnh lý. Có người bị nặng, có người bị nhẹ? Thế nhưng lại có những con người hiểu biết về nó thì ít ỏi mà lại suốt ngày rao giảng những lời quan tâm vô thưởng vô phạt vào tai người bị mụn. Biến một vấn đề sinh lý thông thường trở thành một cuộc đấu tranh tâm lý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bị mụn, không chỉ là đang đấu tranh với những nốt mụn trên khuôn mặt mình, mà còn đang đấu tranh trong chính nội tâm để không tuyệt vọng trước những lời nói từ những người tỏ ra rất hiểu biết nhưng lại chẳng biết gì cả. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sáu năm qua Ý chưa từng từ bỏ việc điều trị mụn, tớ chứng kiến tất cả, bạn ấy cũng chưa từng thoát khỏi sự tự ti về khuôn mặt của mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chúng tớ đã hơn ba tháng không gặp nhau, nguyên nhân: Bạn ấy lấy lý do đang điều trị mụn mà không gặp tớ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tớ rất muốn đồng hành cùng cậu ấy trong khoảng thời gian đó, nhưng nếu bạn ấy không nguyện ý thì tớ tôn trọng quyết định của bạn ấy. Với những người đang chịu miệt thị về ngoại hình, đôi khi sự im lặng đã là việc làm giảm bớt tổn thương tâm lý cho họ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngoài trời mưa rả rích, tớ và Ý ngồi cạnh nhau học bài, thỉnh thoảng lại trò chuyện một hai câu. Cũng trong căn phòng này, đã từng có hai cô bé ngồi cạnh nhau học, bây giờ hai người họ đều đã độ tuổi xuân xanh. Họ vẫn ngồi đây, vẫn giữ vững tình bạn này, dù cho ngoại hình của đối phương như thế nào, dù cho đã bao lâu không gặp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout